23/08/23 – 01:08

MƯA TRÊN PHỐ NHỎ
Hoàng hôn về trời lại chuyển cơn mưa
Gió lay mạnh mây đen vừa kéo tới
Cây nghiêng ngã lá tung bay phất phới
Con đường làng chới với ngập nước mưa
Ngoài bờ sông tràn ngập những bông dừa
Con thuyền nhỏ sóng đưa chao nghiêng ngã
Người hối hả dưới cơn mưa lả tả
Nhìn thật buồn chiếc lá cuốn bay xa
Hoàng hôn mà chẳng được ngắm lá hoa
Chỉ ngắm những cây đa nghiêng trong gió
Buồn thật đó buổi chiều đi ra ngõ
Rồi lại vào vì mưa rõ đầy sân.
28/7/2023
Mỹ Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân