23/08/23 – 01:08

EM LÀ THU
Em là thu nương những chiều lá đổ
Là hoàng hôn trên phố vắng lạnh lùng
Là sao trời trong đêm tối mông lung
Là khúc nhạc gợi muôn trùng nỗi nhớ
Em là thu cho tiết mùa trăn trở
Là nắng hanh mong cơn gió vô tình
Là đóa hồng mang hương sắc lung linh
Là hoa cỏ gọi bình minh thức dậy
Em là thu cho sóng lòng đưa đẩy
Là cát bờ ôm lấy biển đại dương
Là đám mây trôi qua rất bình thường
Là bến đợi đem yêu thương gắn kết
Em là thu mà sao anh không biết
Giữa bầu trời đâu cách biệt xa xôi
Em là thu theo anh mãi bên đời
Mùa thu đẹp anh ơi là em đó.
Hoàng Bích Thị

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân