23/08/23 – 02:08

TỰ VẤN
Tôi đã biết đời là bể khổ
Những: hỉ, nộ, ái, ố… trần ai
Bằng lòng đón nhận ngày mai
Dù trong dù đục vơi đầy cũng cam!
Đường tu tập còn đang dang dở
Luôn quán mình phải cố gắng lên
Gian nan thử sức có bền
Vàng mười đâu sợ tôi trên lửa hồng!
Có nhiều thứ ta không biết được
Nên chuyên cần tích phước dày thêm
Ơn trên ban tặng hạnh duyên
Cũng là cơ hội giúp quên nỗi buồn…
Ta hãy nhớ nuôi nguồn năng lượng
Sống thiện lành vui sướng trong tâm
Điềm nhiên trước những thăng trầm
Tiếp xây cuộc sống muôn vàn yêu thương.
12/2022

Bích Thục
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân