23/08/23 – 04:08

HÀN MẶC TỬ MÃI CÒN VANG
Ta về Bình Định đi em
Ghé qua Ghềnh Ráng để xem thơ Hàn
Hiu hiu gió thổi mây ngàn
Cùng nhau ta đón trăng vàng đêm đêm
Khi xưa Mặc Tử bên thềm
Mộng Cầm chứng giám viết thêm thơ tình
Tưởng rằng duyên nợ nên xinh
Đêm đêm chờ đợi bóng hình người thương
Cho hay phân ngã đôi đường
Phận đời từ giã vấn vương bạn hiền
Thơ hay nhắn gởi ba miền
Một lòng chung thủy lời nguyền kết giao
Nặng tình rao bán trăng sao
Còn đây luôn mãi ghi vào sử xanh
Này là các chị các anh
Cùng nhau ta đón trăng thanh bên đồi
Thi nhân nay đã nở rồi
Hương thơm ngào ngạc lòng tôi chạnh lòng
Suối reo nước mãi xanh trong
Bên ghềnh đá cuội ai mong ai chờ
Cuộc tình đẹp mãi nên thơ
Mộng Cầm luôn mãi ước mơ chưa tròn
Cùng chàng xây một lầu son
Ngờ đâu duyên số lại còn dở dang
Gẫm như trong một cung đàn
Dẫu hay, lỡ phím đứt ngang dây rồi
Xác thân nằm mãi bên đồi
Tưởng như Mặc Tử đang ngồi làm thơ.
23/8/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân