23/08/23 – 04:08

NHỚ LỜI CHA DẠY
Công cha như như núi biển trời
Nghĩa mẹ như biển nước thời đại dương
Cha đi để lại nhớ thương
Con đường đắc giác ngộ ương Kinh tài
Thương cha quyết chí dùi mài
Luyện rèn cung cách chí này tín tâm
Đạo Đức nhân nghĩa uyên thâm
Định tâm thức tỉnh Kinh âm dương hòa
Di huấn cha dạy kinh tòa
Linh thiêng cha dạy bảo hòa thuận hay
Kính trên nhường dưới con này
Nuôi dưỡng mẹ để cha hay yên lòng
Đưa cha về với tổ tông
Nằm mơ con thấy cùng ông cha nằm
Lệ rơi tâm thức băn khoăn
Lời cha tâm sự ở ăn quê nhà
Tôn thờ mồ mả ông bà
Thờ cha kính mẹ còn là tâm linh
A di đà phật tâm kinh
Phật pháp trường Tử thánh linh truyền đời.
Bến Cầu, ngày 23/8/2023

Tự Đạt Ngọc Thanh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân