23/08/23 – 04:08

ƠN NGHĨA DƯỠNG DỤC SINH THÀNH
Cả nhà yêu mến thiết tha
Ngày mới an vui chan hòa hạnh phúc
Vu lan hân hoan lòng trẻ
Người con may mắn mẹ yêu vui khỏe
Sum vầy vạn điều như ý
Yêu thương đẹp đạo hiếu tình nghĩa lý
Quan tâm ân cần cha mẹ
Hoa sen cúc trang con hiền vẹn vẻ
Kính gởi phụ mẫu đôi ta
Dẫu người đã về cõi xa thần linh
Thương mẹ cùng nhạc phụ mẫu
Yêu mẹ của chồng bổn ân dâu lành
Khoa đạo viết gởi mẹ hiền
Những dòng thơ nay ơn miền sinh thành
Lời nào trên thế gian này
Chở hết đong đầy tỏ bày song thân
Chữ sao chở hết nghĩa ân
Ai nào nói hết công lao trời biển
Con trẻ nhớ ơn miên viễn
Miệt mài tháng ngày nuôi nấng chở che
Làm sao đong hết nghĩa mẹ
Ghi khắc đời này mai mãi tình cha
Người đã thương yêu bao la
Trời cao đất rộng đại dương ngân nga
Như sóng cuồn cuộn trào tuôn
Ơn nghĩa sinh thành vẩn luôn dạt dào
Nói sao ngày tháng êm đềm
Bảo sao kể hết lòng mẹ bao đêm
Chân đi ngàn dặm đếm được
Thời gian trôi mãi tính ước phút giây
Tình thân phụ mẫu ai đo được đây
Mong mãi bên người thương yêu sum vầy
Người cười đẹp ơi diễm kiều
Hạnh phúc tuyệt vời làm con của mẹ
Đêm ngày lòng người chở che
Vui vẻ như cá tung tăng đùa chơi
Lo ngày lòng thấy chơi vơi
Hoa hồng không cài lên ngực áo nữa
Thương yêu đã gởi trao chưa
Nước mắt âm ỉ chảy trong tim nhói thừa
Vu lan báo hiếu gần đây
Con kính chúc mẹ luôn sức khỏe đầy
An vui phước lạc mỗi ngày
Nguyện cầu phật trời tỏ bày tâm con
Mọi người mẹ trên thế gian
An lành yên vui thư thái thênh thang
Người mẹ vẩn ấm sum vầy
Các con còn được đong đầy mẹ yêu
Chúc ai được tạo hóa thêu
Ban tặng làm con của mẹ sớm chiều
Vai gầy luôn chở che con
Sinh thành dưỡng dục vẹn toàn bao la!
21/8/2023

Võ Tất Thành

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân