24/08/23 – 02:08

NHỚ CHA
Đã về chín suối lâu nay
Mai kia cha ạ đến ngày kỵ cha
Mấy chục năm ấy đi qua
Chưa ai quên được cả nhà buồn thương
Âm dương cách trở đôi đường
Cha không ở lại đời thường mà đi
Cái ngày nghèo đã có chi
Đói cơm rách áo… chính vì các con
Tháng ngày lội suối trèo non
Cha đâu có nghĩ tại con quá nhiều
Lọt lòng chiều chuộng thương yêu
Các con khôn lớn sớm chiều cha vui
Áng chừng hứng được mồ hôi
Của cha ngày ấy để rồi cho con
Ít nhiều về cảnh trèo non
Dại khôn hiểu được để con sống đời
Nghĩ về ngày ấy cha ơi
Bao nhiêu lệ nhỏ rớt rơi không cầm
Nhớ ngày con soạn cổ mâm
Thương cha chỉ biết khóc thầm mà thô.
Trần Đức Bình
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân