24/08/23 – 09:08

MÙA VU LAN
(Vu lan nhớ cha – nhớ mẹ)
Trên đời này chẳng còn mẹ để thương
Lá trầu, quả cau thắp hương… rồi héo
Con côi cút trên đường đời vạn nẻo
Chợt chạnh lòng muốn gọi mẹ như ai
Bao năm tháng hình bóng… chẳng nhạt phai
Tiếng mẹ ru ầu ơ bên cánh võng
Theo gió về trong hoang hoải, mênh mông
Ân – hiếu – nghĩa cõi lòng con mang nặng
Tháng Bảy về khói hương bay thầm lặng
Ngực áo cài bông hồng trắng kính dâng
Hòa trong làn khói dáng mẹ… tảo tần
Ơn cha như núi – mẹ phần biển đông
Nghĩa sinh thành con khắc đậm tâm trong
Ơn dưỡng dục suốt đời lòng ghi tạc
Tháng Bảy về… “Vu lan” buồn man mác
Cả cuộc đời… giữ trọn chữ Hiếu – Ân.
19/8/2023
Đỗ Hồng Quang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân