24/08/23 – 10:08

THU VÀNG
Thu nay tựa như những thu nào
Giọt nắng vàng gợi nhớ xôn xao
Cho hồng đôi má nàng thôn nữ
Và tím mộng mơ những anh hào
Thu vàng trong trẻo thả buông lơi
Chắc Thu nhớ Hạ tự bao đời?
Hạ – Thu bên nhau lưu luyến quá
Trần ai cũng cảm thấy chơi vơi
Thu – Hạ cùng nhau chẳng đổi dời
Như tình xưa chẳng thể ngăn đôi
Hay Chức Nữ gặp Ngưu Lang đợi
Muốn cùng dương gian cảm duyên đời
Hạ đi – Thu đến vốn lẽ thường
Như tình xưa lỡ mãi vấn vương
Mới hay vĩnh hằng và giả tạm
Do tâm sinh khởi cũng vô thường.
20/8/2023
Tống Đức Thành
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân