24/08/23 – 10:08

KHI CON HIỂU ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU KỲ VĨ TRONG TRÁI TIM NGƯỜI MẸ
Khi con hiểu được những điều kỳ vĩ trong trái tim của mẹ
Là khi con đã leo lên tới đỉnh của thiên hà
Bằng đôi gót chân trần lạnh giá
Giữa tuyết băng con một mình đứng trên đỉnh đồi lộng gió
Khi đó con mới có thể hiểu ra lòng mẹ
Cuộc đời không dài như chúng ta mong đợi
Và cuộc sống là những chuỗi ngày tranh đấu
Nhất là phải tranh đấu để cho các con của mình có những bản năng tự vệ và sinh tồn
Có thể khi con đã đi lên tới đỉnh của giá băng thì mẹ không còn nữa
Lúc đó con mới thực sự hiểu được tấm lòng của mẹ
Có thể con sẽ trách và có khi oán giận mẹ
Nhưng mẹ không thể làm khác được
Mẹ muốn con phải tự đi bằng đôi chân của mình
Làm chủ cuộc đời mình
Không phải là một cuộc đời vay mượn
Mẹ muốn con không biết sợ điều gì khi đến đỉnh của giá băng
Mẹ cũng đã có một người mẹ giống như một thiên thần
Lặng lẽ, âm thầm dõi theo từng bước chân của mỗi đứa con
Trái tim của bà tràn hơi ấm gửi theo từng đứa con trên suốt những chặng đường băng giá của mình
Mẹ rất hiểu trái tim của người sinh ra mẹ
Mẹ không cầu mong con hiểu mẹ được ngay
Mẹ chỉ mong trong mỗi chặng đường đời vất vả
Con sẽ từng chút hiểu ra rằng khi buông tay con ra mẹ rất đau lòng
Dẫu biết vậy nhưng mẹ vẫn muốn con tự tin vào chính mình, dũng cảm trong mọi bước đường đời…
Tống Thu Ngân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân