Mẹ ơi – Thơ Xuân Nương

24/08/23 – 01:08

Tác giả Xuân Nương

 

MẸ ƠI!

Một đời lặn lội thân cò
Cùng cha chèo lái con đò gia trang
Giã từ tuổi ngọc thần tiên
Mẹ làm bóng mát bên hiên lặng thầm.
Ngọt ngào dòng sữa châu thân
Ngọt ngào lời mẹ vang ngân ru hời…!
Mẹ là cô Tấm mẹ ơi!
Vừa đẹp, vừa giỏi, vừa người nghĩa nhân.
Mẹ là biển cả mênh mông
Tim yêu dào dạt cho con suốt đời…
Mẹ là gương sáng con soi
Mẹ là ngọn lửa, mặt trời trong con.

Sợ chiều nắng tắt bên song
Có còn dáng mẹ ngóng trông con về?
Một đời vất vả nhiêu khê
Chúc mẹ luôn khỏe… cận kề bên cha
Đẹp đôi vui lúc tuổi già
Song thân hạnh phúc… bài ca tuyệt vời!

Xuân Nương

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: