Bài thơ con viết về mẹ – Thơ Nguyễn Thị Thu Hằng

24/08/23 – 03:08

Tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng

 

BÀI THƠ CON VIẾT VỀ MẸ
(Bài thơ con viết về mẹ nhân đại lễ Vu lan 2023)

Đường về thăm mẹ hôm nay
Giọt ngâu thấm đẫm gió lay cỏ bờ
Tâm hồn xuôi ngược miền mơ
Tưởng như bóng dáng sương mờ mẹ yêu

Thân cò lặn lội sớm chiều
Chăm đàn con nhỏ liêu xiêu tháng ngày
Mẹ ơi thương lắm bàn tay
Giấc ru con ngủ giấc cày đồng xa

Cha đi chiến đấu xa nhà
Một mình tần tảo bước xa bước gần
Thương nhiều đợt rét nàng bân
Thân manh áo mỏng mẹ lần dưới mưa

Gánh gồng kịp chợ cho vừa
Dăm ba củ sắn khoai dưa đổi nghèo
Thương khi giáp hạt đói meo
Vì đàn con nhỏ mẹ chèo gắng thêm

Tóc mây bạc trắng sợi mềm
Da mồi mẹ đổi ấm êm gia đình
Cho con cuộc sống tròn vinh
Cả đời mẹ gánh một mình bể dâu

Mẹ ơi con mãi nguyện cầu
Dù cho bể cạn sông sâu đá mòn
Mẹ luôn mạnh khỏe bên con
Để con hạnh phúc mãi còn mẹ yêu.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: