25/08/23 – 08:08
MẸ ƠI… CON ĐÃ VỀ
Con đã về với bao nỗi bâng khuâng
Dáng mẹ hình cha trên từng thước đất
Bến sông xưa lưu những gì được mất
Nhớ mẹ hàng ngày gánh nước cầu ao.
Quá nửa đời con vẫn mãi ước ao
Trở lại ngày xưa mẹ vá, trao tấm áo
Cánh cò mom sông một đời tần tảo
Nhịn đói đi làm, con được no cơm.
Nhà ta nghèo nhưng tình nghĩa thảo thơm
Ngoài đồng ruộng lúa mùa thơm hương cốm
Dòng sông chảy, tiếng hò ơ… khuya sớm
Mẹ hao gầy, nuôi con lớn cháo rau.
Nay con về mang theo cả nỗi đau
Mẹ đang yếu tuổi già đâu chống lại
Biết quy luật sinh tồn ai cũng phải
Mà trong lòng sao nấc nghẹn từng cơn…!
Hè 2023
Thanh Thường
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang