25/08/23 – 02:08

VỀ ĐI EM
Về đi em, con đường xưa vẫn đó
Những lối mòn chờ mãi bước chân em
Em còn nhớ hàng cau xanh trước ngõ?
Lúc em về, hoa nở đón chào em
Về đi em, cơn mưa chiều kỷ niệm
Trăng nhớ em, chú cuội vẫn mong chờ
Em không về bầu trời pha sắc tím
Đêm lặng buồn, anh dệt những vần thơ
Về đi em, câu thề xưa còn đó
Cuối cuộc đời mình mãi mãi bên nhau
Về đi em, lời yêu ta đã ngỏ
Anh yêu em vẫn như phút ban đầu
Về đi em, hạ đến rồi, phượng nở
Tiếng ve sầu nhắc nhở tình đôi ta
Ở nơi đây có một người luôn nhớ
Một cuộc tình, sao mãi vẫn còn xa?
Về đi em, quê hương mình đẹp lắm
Có những người luôn chung thủy, đợi chờ
Về đi em, nơi đây bao kỷ niệm
Về đi em, tình vẫn đẹp như thơ.

Thới Văn Giai
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân