25/08/23 – 10:08

CHA
(Viết về cha nhân tháng Vu lan hiếu hạnh)
Con về tháng Bảy tìm cha
Khói nhang nghi ngút cảnh nhà vắng hoe
Rưng rưng khóe mắt lệ nhòe
Nắng chiều nhạt thếch, sân hè rêu phong
Bao mùa xuân hạ thu đông
Chè xanh thôi ủ chát nồng cha ơi…
Không còn ấm chỗ cha ngồi
Nụ cười hiền hậu những lời hỏi han
Cầu cha nơi chốn niết bàn
An vui hưởng phúc thanh nhàn cảnh tiên
Vu lan nhớ bóng cha hiền
Con về đứng lặng giữa miền… khói hương…!
Luyến Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân