25/08/23 – 02:08

NHỚ CHA
Con về tìm lại dáng cha
Căn nhà trống vắng thật là quạnh hiu
Còn đâu những sáng trưa chiều
Những hồi kinh tụng qua nhiều tháng năm
Không chỉ mùng một ngày rằm
Trường trai cha bốn mấy năm miệt mài
Dạy con không được làm sai
Chữ tình chữ hiếu hai vai nặng nề
Chồng khôn quý bạn hiền thơ
Vợ đảm mọi việc bộn bề lo toan
Dù cho núi lở non mòn
Tình chồng nghĩa vợ sắc son một lòng
Cuộc sống dù đục hay trong
Một đời sống tốt thì lòng thảnh thơi
Làm người sống ở trên đời
Trung hiếu tâm đức là nơi để về
Nhân nghĩa trí tín càng mê
Lời cha dạy bảo vỗ vờ yêu thương
Giờ đây trên khắp nẻo đường
Làm sao kiếm được tình thương cha già
Thương con cha mãi bôn ba
Đường đời gánh nặng bao la công người
Nhớ cha… nhớ lắm cha ơi.!
24/8/2023
Bùi Thị Xuân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân