25/08/23 – 04:08

MẸ ƠI…! CON NHỚ MẸ NHIỀU
Mẹ là ánh sáng mặt trời
Là cơn gió mát nóng oi mùa hè
Mẹ là khúc nhạc đồng quê
Mãi ru con ngủ đêm hè mẹ ơi…!
Ơi à… tiếng mẹ giữa đời
Ru con mẹ hỡi đất trời Thu sang
Thương yêu tình mẹ mênh mang
Nuôi con khôn lớn xóm làng bình yên!
Con luôn nhớ mẹ cười hiền
Bây giờ mẹ đã về miền phương xa
Lòng con nhớ mẹ diết da
Ngày đêm con đợi nơi xa mẹ về
Nhớ người mỗi sáng trên quê
Thương yêu cuộc cống bốn bề xốn xang
Nhớ người ăn nói dịu dàng
Tính tình đôn hậu nhẹ nhàng mẹ ơi
Mẹ đang ở giữa cuộc đời
Bên con bên cháu đất trời quê hương
Ấm nồng tình mẹ thân thương
Cho con sự sống trên đường con đi
Nhiều đêm nghe tiếng thầm thì
Trong mơ lại thấy mỗi khi mẹ về
Tình yêu lắng động trên quê
Nhớ thương con đợi mẹ về mẹ yêu
Mẹ ơi…! Con nhớ mẹ nhiều.
Hà Nội, 23/8/2023
Trăng Xanh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân