25/08/23 – 04:08

GIỜ NGỒI NHỚ MẸ THƯƠNG CHA
Giờ ngồi nhớ mẹ thương cha
Con cò mẹ hát la đà bay đâu
Ngày xưa vất vả dãi dầu
Bóng hình cha mẹ khắc sâu trong lòng
Những ngày giáp hạt mẹ mong
Ngô khoai gom đủ cho lòng được yên
Giờ con đâu thấy mẹ hiền
Cùng cha xa khuất hóa tiên trên trời
Cái ngày xưa ấy chơi vơi
Mẹ cha tần tảo một đời cho con
Con khôn, dáng mẹ hao mòn
Tới ngày thành đạt, héo hon dạ sầu
Nay về cha mẹ còn đâu
Tóc con giờ cũng trắng màu mây bay
Ngày qua nỗi nhớ thêm dày
Nhắc về cha mẹ mắt cay lệ nhòa…
Cao Hùng Cường

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân