26/08/23 – 09:08
QUÊ HƯƠNG THẲNG TIẾN
Con lại về thăm mẹ lúc mùa sang
Chiều nắng thả trên đường vàng như lụa
Men theo lối mòn xưa ra đồng lúa
Mơn mởn xanh gợn sóng múa bên bờ
Luống cải ngồng nhuộm sắc nắng vàng mơ
Dòng kênh xưa cứ lững lờ con nước
Dọc truyền đê cỏ níu chân con bước
Nghe ai hò mà mượt chẳng hề phai
Ngoài vườn sau còn đó những luống khoai
Giữa tầng không chiều ngã nhào vạt đỗ
Hàng tre xanh du dương nghe sóng vỗ
Ánh trăng chiều chờ đợi chở hoàng hôn
Kìa ai thả cánh diều trắng cô đơn
Bay cao vuốt cứ dập dờn theo gió
Phượng cuối mùa cánh lăn tròn trên cỏ
Dậu mồng tơi tím trước ngõ một màu
Con đã về đây nhìn ngắm thật lâu
Tìm bóng mẹ đứng nhai trầu chờ đợi
Mừng mừng vui vui đan xen vời vợi
Giọng run run tựa cửa đợi con về.
25/8/2023
Đỗ Vũ Phong
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang