Ngày mai xanh lại cau vàng – Thơ Ton Duy

26/08/23 – 09:08

Tác giả Ton Duy

 

NGÀY MAI XANH LẠI CAU VÀNG

Nghĩ rằng mai gặp lại em
Câu thơ viết thuở trăng non giục rằm

Giàn trầu đã rộn người thăm
Mà buồng cau mới nhú xanh mơ màng

Vầng trăng nhú phía đông làng
Gió Sông Hồng thả miên man những chiều

Ai về bóng nắng nghiêng theo
Tóc mây hương thoảng gió chiều vấn vương

Gió đùa vạt áo bay nghiêng
Đôi vầng chúm chím trăng viền sóng mơ

Gió trăng thổi dọc tuổi thơ
Dậy thì lưng một túi thơ dậy thì

Thơ hương ngát dặm đường đi
Muôn trùng sông núi trăng thề vẫn hương

Ngày mai phía cuối con đường
Trăng thu đã đẫm sương buông bên đời

Sao hôm lòng ước sao mai
Trầu mơ cánh phượng cau cài vút bay

Nay xanh lại những tháng ngày
Mùa thu xuân lại mắt say ráng chiều

Lòng xuân lấp lánh bao điều
Cho xanh lại bóng mây chiều thơ xanh.

25/8/2023

Ton Duy

Ảnh tác giả cung cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: