26/08/23 – 01:08

VU LAN NHỚ BA
Ngồi buồn con lại nhớ đến ba
Mấy mươi năm xa cách bóng ba chưa mờ
Tình ba biển rộng như trời
Bao la nghĩa nặng đời đời không quên
Nhớ ba nước da cháy nắng
Nhớ ba tấm áo bạc màu
Cho con ăn học lớn khôn thành người.
Công lao ba, con chưa kịp đáp đền
Thì ba đã rời xa con mãi mãi
Ba ra đi khi nhà còn nghèo khó
Ba chưa có một ngày sung sướng đủ đầy
Nay ngồi đây con lại nhớ đến ba
Nhìn lên di ảnh con thương ba nhiều.
Tháng Bảy âm Vu lan báo hiếu
Tấm lòng thành con gái gửi đến ba
Bao năm xa cách nơi cõi tạm
Cửu tuyền, nơi ấy, ba có vui?
Thắp cho ba một nén nhang thơm
Mong ba an nghỉ bình yên đời đời.

Thạch Sene
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân