26/08/23 – 02:08
BIỂN VÀ EM
Anh thường viết bài thơ tình về biển
Biển ngọt ngào, người con gái anh yêu
Sóng bốn mùa vẫn ôm bờ cát trắng
Ngắm biển hoàng hôn trong ráng nắng chiều
Biển và em hai người anh yêu nhất
Cả khi buồn và đau nỗi xót xa
Em cho anh cả tình yêu ấm áp
Biển dịu êm mang con sóng hiền hòa
Biển nơi đây từ ngàn đời xa thẳm
Em mới về trong Hạ nắng tinh khôi
Anh yêu biển yêu em như lẽ sống
Em đến bên anh như ban tặng của đời
Nếu có hỏi tôi yêu ai nhiều nhất
Chắc sẽ là chỉ có một tình em
Em đến cho tôi tình yêu và ước vọng
Những nhân sinh quan yêu ghét sang hèn
Cám ơn biển và em cho anh điều trân quý
Xa một ngày xa lẽ sống tình em
Cám ơn biển và em cho anh tất cả
Hạnh phúc đơn sơ như giọt nắng sau thềm.
Bình Vương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang