26/08/23 – 03:08

BIỂN CHIỀU
Dõi xa thấy sóng màu đỏng đảnh
Biển về chiều óng ánh sắc sao
Gió luồn tóc rối vẫy chào
Trời xa mây hóa cành đào trổ hoa
Đàn chim nhạn la đà sóng biển
Cánh én vờn kể chuyện mùa xưa
Ai đang đi dưới bóng dừa
Rẽ làn nắng mọng đung đưa cát vàng
Trăng nghiêng dõi ôm quàng bờ bãi
Sóng đưa thuyền đẩy mái chèo khua
Mây theo làn gió giỡn đùa
Cuội, Hằng khe khẽ, cá cua ngước nhìn
Chiều trên biển trăng in bóng nước
Óng ánh sao nhịp bước vào mơ
Ai đã rời, ai đến chờ
Biển buồn, vui vỗ bến bờ yêu thương.
05/7/2023
Nguyễn Thị Duyên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân