28/08/23 – 08:08

AO THU
Ao thu thiếu nữ rửa chân
Mênh mang sóng gợi nhớ tần ngần quê
Khum tay úp mặt vội che
Vẫn không thoát khỏi cái mê mẩn hồn
Chiều nay dạo gót vào thôn
Bóng em gieo nước cứ dồn dập theo…
Gái quê sắc đẹp đâu nghèo
Để cho trai phố ngã xiêu giữa làng!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân