Báo hiếu mẹ cha – Thơ Nắng Chiều

28/08/23 – 01:08

Tác giả Nắng Chiều và mẹ

 

BÁO HIẾU MẸ CHA

Duyên hội ngộ Đức cù lao,
Nửa vòng trái đất gặp nhau tuyệt vời
Julien tuổi ba hai
Quốc tịch người Pháp rạng ngời tình duyên.

Bằng cao học phát triển lên
Hà Phương đại học Đức bền tâm cao
Kinh doanh mơ ước từ lâu
Sài Gòn Hà Nội nơi đâu cũng thành

Sinh con cha mẹ ước mơ
Họ hàng nội ngoại đợi chờ ngày vui
Niềm vui đã đến đây rồi
Hoa Duyên bừng nở giữa trời Nghệ An.

Hà Phương sánh với Julien
Anh hùng gặp gái thuyền quyên chung lòng
Nguyện thề xây dựng vợ chồng
Trăm năm viên mãn tình nồng dài lâu

Việt Nam đất nước đẹp giàu
Gái Việt duyên dáng thương nhau trọn đời
Ông Tơ bà Nguyệt xe đôi
Thắm tình hai đứa sáng ngời vinh gia

Nhớ lời dạy của mẹ cha
Con gái xứ Nghệ mặn mà sắt son
Tam tòng tứ đức vẹn tròn.
Đảm đang mọi việc nuôi con trưởng thành.

Bây giờ hiện đại văn minh
Phát triển nghề nghiệp học hành vươn lên.
Cuộc sống nhường dưới kính trên
Nghĩa tình bè bạn đoàn viên sum vầy.

Công đức báo hiếu mẹ thầy
Là con sống tốt thêm say hương tình.
Kinh doanh sự nghiệp hiển vinh
Cành vàng cội phúc xứng danh ngọc ngà.

Hà Phương con gái xuất gia
Lấy chồng người Pháp cả nhà mừng vui.
Hạnh phúc hoan hỷ nhân đôi
KHÁCH SẠN GIAO TẾ giữa trời thành Vinh.

Dân ca ví dặm quê mình
Theo Hà Phương mãi trong tim đến già.
Trời thu lộng gió đón đưa
Cô dâu chú rể cập bờ vinh quang.

03/8/2023

Ảnh tác giả

 

Ảnh minh họa internet

Nắng Chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: