28/08/23 – 10:08
NỤ CƯỜI QUÊ HƯƠNG…
(TẶNG EM GÁI HẢI THANH)
Ôi yêu lắm những người con đất mạ
Thật hồn nhiên miệng luôn thả nụ cười
Như đóa hồng mới vừa nở xinh tươi
Nét thanh lịch của một thời con gái
Sáu mươi tuổi nay vẫn còn trẻ mãi
Bốn mươi năm chưa gặp lại một lần
Mà bây giờ dạ ta cứ phân vân
Ồ phải đó Trần Hải Thanh không nhỉ
Mặc bộ cánh trong thật là giản dị
Dáng vóc này nỏ khác tý nào đâu (chẳng)
Giống ngày xưa chiều chiều đứng trên cầu
Ngồi ngắm cảnh trời mưa ngâu buồn bã
Sống chân thật không màu mè hoa lá
Yêu quê hương bằng cả tấm lòng mình
Nơi sinh thành có tên gọi Quảng Mình
Cảnh sông núi đẹp hữu tình đến lạ
Những năm tháng dưới trời mưa tầm tã
Tuổi ấu thơ dẫu vất vả gian lao
Nắng chang chang cả ngọn gió Nam Lào
Chẳng rụt chí em cất cao tiếng hát.
28/8/2023
Duy Hoàng Duy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang