28/08/23 – 10:08
VU LAN NHỚ MẸ
Ngẫm đời mẹ lòng cảm thương chua xót
Bởi cuộc đời bào gọt cuộn thời gian
Người giờ đây đang mãi tận non ngàn
Vu lan lễ dạ mơn man sầu nhớ
Cha mất sớm mẹ một mình trăn trở
Con cả đàn cơm chợ giữa chiến tranh
Mạng giống như sợi chỉ dán trước mành
Qua cuộc chiến chị anh không trở lại
Tóc đã bạc tiễn đầu xanh tê tái
Mắt thẫn thờ đến sầu dại hanh hao
Mẹ trong con thật tuyệt quý tự hào
Nuốt dòng lệ không xao đàn con trẻ
Dáng gầy guộc âm thầm trong lặng lẽ
Ôm con khờ im nhẹ lánh làng quê
Tránh những đêm khỏi tiếng súng vọng về
Chạy cơm bữa mân mê từng giấc ngủ
Nhớ thương mẹ biết thế nào cho đủ
Trong cõi lòng luôn trú ngụ chẳng vơi
Thân mồ côi tím thắt ruột rối bời
Mùa lễ lớn mẹ cha ơi con nguyện
Miền cực lạc bao la nhiều điểm xuyến
Mãi bên ngài thấm quyện những lời kinh
Sáng ngời tươi rạng rỡ tựa bóng hình
Vu lan đến lung linh hình bóng mẹ.
Hoàng Kim Huế
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang