28/08/23 – 03:08

MÃI ĐỢI CHỜ NHAU
Đêm khuya khi tỏ khi mờ
Lòng ta vẫn đợi vẫn chờ người thương
Em là một phận má hường
Anh đây mãi nguyện cùng đường ta đi
Thương nhau ta hứa những gì
Khuyên em đừng để bờ mi lệ nhòa
Dẫu rằng mình đã cách xa
Yêu em anh nguyện tình ta trọn đời
Nhớ em nhớ lắm em ơi…!
Lòng anh vẫn giữ một lời trước sau
Ước sao ngày tháng qua mau
Đôi ta gặp lại có nhau sum vầy
Cùng nhau ta sẽ dựng xây
Duyên tình nồng thắm trọn đầy ước mơ
Dưới trăng anh đợi anh chờ
Mong em hiểu thấu hồn thơ trọn tình
Trăm năm xây dựng gia đình
Sống trong hạnh phúc chúng mình vui hơn
Thương nhau chẳng giận chẳng hờn
Cùng nhau nối nhịp cung đờn hòa vang.
27/8/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân