28/08/23 – 03:08

TÌNH KHÚC ĐÊM THU
Chân trời tím sẫm, nắng dần tan
Đêm xuống, trăng lên ánh nguyệt tràn
Vi vút hàng thông reo phấp phới
Mượt mà thảm cỏ trải miên man
Gió xôn xao thổi qua đồng nội
Mây nhởn nhơ bay đến núi ngàn
Ngơ ngẩn, bầy chim quên lối tổ
Tình thu xao xuyến khúc nồng nàn.
Trần Văn Mậu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân