28/08/23 – 04:08

ĐÊM BUỒN ĐỢI AI
Cung sầu rớt bóng ngân nga
Vầng trăng xưa đó… chỉ ta một mình
Mùa vui đâu nữa… lặng thinh
Em đi không lại… chông chinh một người
Môi hồng còn hé nụ cười?
Hay đã tàn úa… chiều rơi cuối đường?
Ga xưa… cô bé tôi thương
Tiếng còi vọng lại… vấn vương ngõ hồn
Đưa tay vén hoàng hôn lối cũ
Tìm con đường ấp ủ… chốn xưa
Hạt thương sót lại thành mưa
Hạt nhớ vụn vỡ… sớm trưa hao gầy
Nơi ngõ vắng sương mây trắng xõa
Ta về đâu trắng cả nỗi niềm?
Hồi chuông lữ thứ đảo điên
Buồn về vất vưởng giữa miền sông thơ!
Đêm nay ta đợi ta chờ
Đợi ai không biết từng giờ lang thang?
Nguyễn Văn Ngãi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân