28/08/23 – 04:08
LÝ SƠN KÝ SỰ
Ốc cừ… Quảng Ngãi… Lý Sơn
Là món đặc sản… Quy Nhơn khó tìm
Nham Thạch hoá đá đen tuyền
Chẳng đảo nào có chỉ riêng xứ này
Nước xanh như Ngọc in mây
Giúp bác “Phó Nháy” dễ xây lâu đài
Chia tay đảo nhỏ nhớ ai?
Phải chăng nhớ cặp mắt Nai thẫn thờ
Bình minh xứ biển kéo tơ
Muối xa ngàn dặm hoá thơ mặn nồng
Sa Kỳ cùng bạn bềnh bồng
Nước reo trắng xóa… mênh mông con tàu
Thuyền lớn, thuyền nhỏ… trước sau
Chở bao du khách thi nhau… lữ hành
Trời xanh ôm cả biển xanh
Đại dương thơ mộng trải quanh ngõ hồn
Cỗng Tò Vò đẹp chiều hôm
Ngàn năm mở cửa… đón cơn gió lành.!
Nguyễn Văn Ngãi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang