28/08/23 – 04:08

HỒN VỀ BẾN CŨ
Đêm nay thức đến canh tư
Dòng trôi dĩ vãng… lắt lư lại về
Nỉ non dế khóc trăng thề
Hòa cùng tiếng cuốc não nề vọng đưa!
Nghẹn lòng lại nhớ bạn xưa
Áo tím như chiếc lá đưa biệt ngàn!
Đứng đây ta vẫy đò sang
Muốn về bên ấy có nàng có đôi!
Đò kia không tiếng ngỏ lời?
Để mùa đông thấm vào nơi ngõ hồn
Lính rừng nghèo lại cô đơn
Lửa hồng ai nhốm ấm hơn bao ngày?
Bút khóc thương kiếp nợ vay
Từ bao kiếp trước… kiếp nay dại khờ
Bình minh nắng nhuộm ra thơ
Trắng mây diễm ảo… ước mơ đâm chồi
Tiếng tơ gió vọng bên đồi
Hạt sương trắng cỏ… ta ngồi nhớ em
Chiến binh đã lỡ sách đèn
Mầm thơ lại mọc… ngõ quen lại về!
Nguyễn Văn Ngãi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân