Nỗi niềm tháng Hai – Thơ Nguyễn Văn Ngãi

28/08/23 – 04:08

Tác giả Nguyễn Văn Ngãi

 

NỖI NIỀM THÁNG HAI

Tháng Hai về anh một bóng cô liêu
Người cũ xa… xa những chiều  hò hẹn
Còn đâu nữa hương tình yêu đã bén
 Chở vầng trăng kia bẽn lẽn bên ai?

Tháng  Hai về… nhớ  người cũ nhạt phai
Ngăn tim nhỏ còn bóng ai trắng áo?

Đường  mờ sương thương cố đô mờ ảo
Nhỏ lệ thương… tình giông bão chia lìa
Có còn em bên quán vắng  trời  khuya
Từng đêm tâm sự xẻ chia lời ân ái

Tháng Hai về anh như người ngây dại
Hoa mộc miên ươm búp lại trên cành
Có còn ai ngồi nhắc chuyện tuổi xanh
Ôn ký ức tình yêu mành ân ái?

Tháng Hai về… mối tình anh còn lại
Là cô đơn  hoang dại với niềm đau
Con tạo hóa… đã chia nhau hai lối
Tuổi chất chồng… lặng lội kiếm người xưa!

Ngập đường trời mưa hồn cũng  đổ mưa
Nẻo tình ái… chuyện ngày xưa đâu còn nữa!
Dĩ vãng  thương yêu… bao lời ai hứa
Theo gió mây chan chứa ngập trời chiều!

Nguyễn Văn Ngãi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: