28/08/23 – 04:08

CÓ PHẢI EM VỀ
Gió luồng
qua cửa sổ đêm
Gom tròn
Chút nắng diệu mềm cho nhau
Mím môi
Còn cắn khúc đau
Chiều buông
Ngồi đó… khăn lau lệ tình
Em đi
Ta lại một mình
Ngẫm thương
Màu cỏ thanh minh úa vàng
Tương tư
Làm gói hành trang
Mịt mù
Tình ái… ngổn ngang sợi buồn!
Thục nữ
Theo gió chiều buông
Hồn thành
Mây trắng… ướp hương gió lùa
Trở mình
Theo gió rụng khua
Phải chăng… thương quá… người xưa tìm về?
13/3/2021
Nguyễn Văn Ngãi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân