Nhớ mẹ – Thơ Đặng Việt Thy

28/08/23 – 05:08

Tác giả Đặng Việt Thy

 

NHỚ MẸ!!

À ơi …
lời ru mang nặng cánh cò
Đồng sâu, đồng cạn
quản nỗi âu lo
Nắng sớm, mưa chiều
mẹ không quản ngại
Mong sao Đông về
con được ấm no.

Giấc ngủ con tròn
dầu mưa dầu nắng
Cánh cò theo võng
chao liệng đong đưa
Mong cho con lớn
không quản đêm thừa
Lòng mẹ vui sướng
tràn mưa ngập nắng.

Tình cho con
như sông, suối dạt dào
Trong đêm tối
mẹ lần đường dẫn bước
Lòng bao dung…
khi con vừa hiểu được
Mẹ ra đi…
con lạc lõng giữa đời!

Đất với trời
vẫn còn đó mẹ ơi
Con lạc mẹ
đêm sâu, sầu nức nỡ
Chữ hiếu chưa tròn
lòng con vụn vỡ
Mẹ đâu rồi!
Tháng Bảy về
lòng con cũng đổ mưa!

28/8/2023

Đặng Việt Thy

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: