30/08/23 – 07:08

THĂM MỘ HÀN MẶC TỬ
Hãy đến Quy Nhơn ghé mộ Hàn
À chàng Trọng Trí vốn gian nan
Người danh cảnh đắm hồn thi sĩ
Mạng kiếp tình say dạ phím đàn
Ặc nỗi hờn trăng hoài khó nhọc
Cho niềm tủi phận vẫn lầm than
Tơ duyên thắm đậm ngời muôn thuở
Ửng nét tài hoa rạng núi ngàn.
*Thanh Liên*
Kiều Phạm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân