29/08/23 – 07:08

ĐẾN SẦM SƠN
Đồ Sơn vẫn mát giữa trưa hè
Đỏ lửa phượng hồng rộn tiếng ve
Cát trắng mơn man âu yếm bãi
Biển xanh ào ạt vỗ về khe
Phao ôm lắm ả khuya còn thích
Sóng ấp nhiều chàng tối vẫn mê
Say cảnh đắm tình trên nước biếc
Cảm lòng du khách khó ra về.
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân