29/08/23 – 08:08

TÌM THƠ
Tìm thơ nơi góc phố nhỏ
quán gió ven đường
lá thu rơi ngưa ngửa
hay nụ cười ai đó vàng bay?
Tìm thơ trong hơi thở Hồ Tây
hương cốm ủ lá sen thơm mùi Hà Nội
tiếng chuông chùa tiếp nối
bước chân người ríu ran
Tìm thơ trong muôn cái ngỡ ngàng
ba sáu phố phương nay mở toang trăm phố
kìa ai đi đâu đó
ngơ ngác mắt nai?
Tìm thơ trong tiềm thức đắng cay
bát cháo đường trộn muối
như anh nhận em là em gái
vẫn còn lẫn chút yêu yêu?
Tìm thơ trong ánh mắt người nghèo
sáng lượm ve chai, tối túp lều gầm cầu ôm nhau ngủ
nghe tiếng ru của gió
mênh mang sóng nước Sông Hồng…
Tìm thơ lạc vào giữa mênh mông
nào biết Tây – Đông – Nam – Bắc
ta định vị đứng đi không bị lạc
bằng câu thơ gieo khúc hát yêu đời!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân