29/08/23 – 08:08

CHỜ LỮ KHÁCH XƯA
Ta thăm trường cũ… một chiều
Bạn xưa đâu nữa… dấu yêu những ngày
Thầy cô vắng bóng… mắt cay
Một thời bao cấp… đã dày gian nan
Ai trồng hoa nở… ngỡ ngàng?
Thương con bướm nhỏ áo vàng ngẩn ngơ
Tiếc chiều quấn lấy… bài thơ
Hồn du cõi mộng… đường tơ dây chùn
Cổng trường xưa hẹp đi chung
Cầu xưa ai đợi… tim rung trước trường?
Cuộc đời canh bạc đáng thương
Gạo tiền, cơm áo… cuối đường xa xôi!
Bao năm bạn chẳng về ngồi
Để ôn tâm sự một thời vãng xa
Hồi quy cánh bướm là đà
Mơ vùng kỷ niệm… vẫn ta đợi người
Nặng chi chữ nợ còn rơi
Khóc thương chữ niệm… ai ơi khó tìm
Cuối chiều… tóc trắng trăng nghiêng
Khẽ thương cuộc lữ… ảo huyền tìm nhau.!
Nguyễn Văn Ngãi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân