29/08/23 – 08:08

CUỐI THU
Cuối thu
lá hết rơi đường
Để vườn hoa mọng
trỗi cành rước đông!
Chân rong
phố tuyết dầy đong
Mắt trông xinh quá
má hồng ửng da!
Dáng đi
vạt áo… từ xa
Thiết tha như mộng
hôn xa tóc nàng!
Rộn ràng
xuống bút từng trang
Thơ đan mấy vận
thơ đàng khấm cung!
Mùa đông
yêu dấu đường chung
Một khung trời mộng
điệp trùng tuyết rơi!
Tuyết rơi
sương giáng chân trời
Hiến đời du mục
gót… mời tình nhân.!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân