29/08/23 – 08:08

KHOẢNG LẶNG TRONG THU
Thu lại về anh ngơ ngẩn cùng thu
Hồn sâu lắng vọng lời ru nàng gió
Ở chốn xa nơi đó sương mịt mù
Vang vọng mãi đang về thu lấp ló
Anh mong chờ lối nhỏ trời âm u
Lấp khoảng lặng đền bù em nỗi nhớ
Sắc vàng thu duyên nợ tim ngục tù
Em có phải? Sau này thu nên vợ
Heo mây buồn trăn trở mãi lời ru
Ngày em đến vi vu gió anh sợ
Bởi mưa buồn đong nỗi nhớ thê phu
Lời tình tự cho dù xa vắng nhỏ
Nắng hanh vàng khoảng lặng ở trong thu.
Sài Gòn, 28/8/2023
Nguyễn Thanh Vinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân