29/08/23 – 08:08

ĐỜI LÃNG TỬ
Đời lãng tử biển hồ xuôi ngược
Chẳng ngại ngùng tiến bước trời xa
Dẫu đơn thân cách biệt quê nhà
Dù gian khổ nào mà nao núng
Nơi xứ lạ mịt mù vẫn cũng
Quyết bền gan đi đúng hành trình
Mục tiêu tìm cuộc sống tươi xinh
Tạo dựng tản ân tình tỏa rạng
Luôn vững chải quyện cùng năm tháng
Hồn an nhàn lãng đãng mộng mơ
Ngày lẫn đêm luyện chí không mờ
Hoa lòng mở vần thơ thêu dệt
Quên tất thảy buồn sầu tan hết
Đem ngọt ngào xóa vệt tim đau
Bày yêu thương đằm thắm một màu
Tràn ái cảm ngàn sau tha thiết.
Bùi Ngọc Ẩn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân