Dáng mẹ tình quê – Thơ Vũ Loan

29/08/23 – 10:08

Tác giả Vũ Loan

 

DÁNG MẸ TÌNH QUÊ

Mẹ ngồi khơi bếp lửa hồng
Cá kho cháy cạnh chờ mong con về
Trầu xanh cau thắm vườn quê
Mẹ têm cánh phượng tràn trề ước ao

Khói lam chiều tỏa bên rào
Mồng tơi mẹ hái ngọt ngào bát canh
Chan cơm sao quá mát lành
Bởi đầy tình mẹ tô xanh đất trời

Con về khẽ gọi… mẹ ơi
Bếp không nhen lửa chẳng lời mẹ thưa
Bâng khuâng tre ngả gió lùa
Đâu rồi dáng mẹ ngày xưa đợi chờ

Nghẹn ngào con khóc trong mơ
Trầu vàng héo lá cau khô mất rồi
Như còn bóng dáng mẹ tôi
Mỉm cười chờ đón con nơi xa về!

28/8/2023

Vũ Loan

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: