29/08/23 – 10:08

VU LAN VẮNG MẸ
Nhìn bên hiên xơ xác những lá trầu
Mẹ xa mãi còn ai đâu chăm sóc
Hàng cau cũng như già nua mệt nhọc
Cái nón cời vứt ở góc vườn kia
Mẹ đi xa nhìn cái muỗng cái thìa
Cũng buồn tủi dường như chia như cách
Nhà trống trải không tiếng thoi cọc cạch
Cơn gió lùa mưa tí tách hoài rơi
Mùa Vu lan không tiếng mẹ ru hời
Bên cánh võng lòng chưa nguôi nỗi nhớ
Lời mẹ hát ấm lòng con một thuở
Mẹ đâu rồi mẹ đang ở nơi đâu
Về thăm quê con gạt đẫm lệ sầu
Không còn mẹ lòng sầu đau quặn thắt
Thu năm trước còn đoàn viên họp mặt
Đến thu này se sắt dạ mồ côi.
Hoàng Bích Thị

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân