29/08/23 – 10:08

MỘT NGÀY MÙA THU
Bình minh đã ửng phía trời đông
hoa lá, cỏ cây nhuộm sắc hồng.
Tia nắng long lanh trên đỉnh núi.
Cánh buồm dào dạt giữa dòng sông.
Hạ đi nỗi nhớ bâng khuâng dạ
Thu đến niềm thương khắc khoải lòng.
Hết sáng rồi trưa, chiều lại tối…
Mùa này chim sáo có về không?
Trần Văn Mậu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân