29/08/23 – 10:08

THU ĐẾN BÊN CHIỀU
Thu đến bên chiều giăng mờ sương
Vàng phai xác lá rụng bên đường
Chiều buông giọt nắng trôi hờ hững
Để lối thu qua mãi ngập ngừng
Thu đến bên chiều ai nào hay?
Mưa thu lất phất thấm vai gầy
Chợt nghe xa xót mùa thu cũ
Nhoi nhói hồn đau cũng đủ vừa
Thu đến bên chiều ai biết chưa?
Rưng rưng lá khóc lúc giao mùa
Heo may vấn vít chiều se sắt
Lặng đếm thời gian đã bao mùa
Thu đến bên chiều xưa rất xưa
Chao nghiêng vạt nắng bóng ai vừa
Mơn man làn tóc bờ môi ấm
Thu đến bên chiều ai nhớ không?…
12/8/2023
Lê Sinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân