29/08/23 – 10:08

THƯƠNG SẮC TÍM
Thương sắc tím
rơi bên chiều lặng lẽ.
Tháng Sáu ơi…!
ru khẽ lúc hạ về
Cơn mưa chiều
rơi từng giọt tỉ tê
Cho mùa nhớ
ùa về tim nghẹn đắng
Chiều nghiêng xuống
bước chân buồn trĩu nặng
Lối đi về
nay trống vắng dài thêm
Chạm vào đâu
cũng rưng rức nỗi niềm
Mùa xa mãi
lặng im thời gian khóc
Thương sắc tím
mùa đi lòng quay quắt
Từng cánh rơi
héo hắt rụng ngang trời
Nắng nhạt nhòa
chia hai ngã chơi vơi
Thương sắc tím
ôm khoảng trời nhung nhớ.!
13/6/2023
Lê Sinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân