29/08/23 – 10:08

BIỂN QUÊ
Đã lâu rồi
Bạn lại về với biển.
Biển quê mình
thơ mộng lắm phải không?
Bình minh lên
tỏa ánh nắng rực hồng
Khơi xa thẳm
những con thuyền vượt sóng
Phía trời xa
đàn hải âu sải cánh
Liệng chao nghiêng
như một dãi lụa mềm
Biển thì thầm
hát khúc nhạc dịu êm
Ngàn con sóng
xôn xao bờ cát trắng.
Gió nồm thổi
Khi trời yên biển lặng
Các ngư dân
quăng mẻ lưới chiều hôm
Thuyền cập bờ
đầy ắp những cá tôm
Niềm vui sướng
rộn ràng như sóng biển
Mai chia xa
lòng bạn đầy lưu luyến
Xao xuyến hoài
vị mặn của biển quê!
08/5/2020
Lê Sinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân