29/08/23 – 10:08

MẸ ƠI!
(Đăng nhân ngày lễ Vu lan 15/7 âm lịch – 2023 sắp đến…)
Mẹ ơi!
Một đời mẹ gánh khó khăn
Hai vai nặng trĩu nhọc nhằn sớm hôm
Yêu chồng hết mực thương con
Làm dâu mẹ trọn nước non mẹ thành
Chắt từng trấy khế củ hành
Củ khoai củ sắn… để giành nuôi con
Chợ quê bòn mớ trầu non
Dăm ba quả quýt hãy còn đương xanh
Đêm về mẹ thức thâu canh
Vá từng tấm áo để lành cho con
Một đời mẹ chỉ lo toan
Cho cha, cho mẹ, cho con, cho chồng
Sớm trưa hết gánh lại gồng
Ruộng sâu ruộng cạn mẹ không ngại ngần
Nắng mưa sương gió tảo tần
Mẹ không than thở một lần cũng không
Lấy chồng từ tuổi còn xuân
Thời gian trôi mẹ đã gần chín mươi
Cuộc đời dâu bể lần hồi
Mong nỗi vất vả một thời qua đi…!
Công cha nghĩa mẹ khôn bì
Chúng con xin tạc mãi ghi vào lòng
Chúng con luôn chỉ cầu mong
Mẹ cha siêu thoát thong dong cõi trời
Chúng con đã lớn nên người
Sống trọn chữ hiếu suốt đời tri ân…!
Một ngày lễ Vu lan về nhớ mẹ…


Nguyễn Văn Kháng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân