29/08/23 – 01:08

RẰM THÁNG BẢY
Thế là hai bốn cái rằm
Con đi tận mãi xa xăm không về
Ngày rời bỏ xứ xa quê
Vai còn nặng nợ mà tê tái lòng
Nhớ câu mẹ hỏi về không?
Ầm ừ con nghẹn nói trong nỗi buồn
Hay là mi tính đi luôn?
Làm chi cũng nhớ cội nguồn ông cha
Mẹ ơi về với mẹ mà
Trẻ thì lăn lộn xông pha xứ người
Buồn khi qua tuổi sáu mươi
Chiều chiều nhìn giọt mưa rơi nhớ nhà
Vu lan con chẳng mua quà
Nén nhang tạ lỗi cho cha con rồi
Đừng hờn con nhé mẹ ơi
Mai rằm con gửi mẹ lời ăn năn.

Nguyễn Văn Sửu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân